5 giờ 30 chiều trở về nhà, cửa vẫn đóng chặt, vừa mở ra đã thấy chồng trong tình huống tồi tệ.
Dịch bệnh và một số biến cố đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình tôi. Tôi luôn cố gắng vực dậy và trở thành trụ cột trong nhà, dù lòng đau đớn khi phải gánh vác mọi thứ. Chồng tôi từng làm tư vấn kinh doanh nhưng đã bị mất việc do kinh tế khó khăn. Chúng tôi đang nợ 400 triệu đồng để xây nhà, nhưng may mắn là khoản nợ này vay từ họ hàng nên có thể trả dần. Tôi nhấn mạnh rằng ngôi nhà chủ yếu là do tôi vay mượn, chồng không góp nhiều công sức, trong khi bố mẹ anh lại thờ ơ và khuyên chúng tôi không nên vay mượn bạn bè vì sợ mất lòng.
Tôi quyết tâm xây nhà vì gia đình và con gái. Công việc truyền thông marketing giúp tôi kiếm khoảng 15-20 triệu mỗi tháng, cộng thêm 3-4 triệu từ việc viết lách ngoài giờ. Chồng tôi thất nghiệp và thường xuyên đổi việc, khiến tôi rất lo lắng. Thêm vào đó, em trai và em dâu chồng cũng thất nghiệp, thường than vãn và xin tiền để kinh doanh. Trong khi nói chuyện, em dâu còn châm chọc rằng gia đình đã hết tiền giúp chúng tôi xây nhà. Điều đó khiến tôi rất bực bội, vì nhà chồng không hỗ trợ gì cho tôi, trong khi chồng tôi luôn ưu ái hai em ấy.
Nhà có gì ngon cũng gọi em dâu đến ăn, chồng tôi bảo nên giúp đỡ vì họ khó khăn, nhưng tôi thấy họ chỉ lợi dụng. Tôi mắng chồng nên tự lo cho mình trước. Một hôm, sau khi đi chợ về, tôi thấy cửa nhà đóng kín, bất ngờ thấy chồng và em dâu ngủ say dưới điều hòa. Tôi rất bực bội vì họ không có việc gì làm mà vẫn ngủ được lúc 5 rưỡi chiều. Tôi thất vọng, ném đồ chợ xuống đất rồi lên phòng.
Con gái tôi ngồi học bài thấy tôi cáu thì hoảng sợ. Chồng tôi lên xin lỗi và nói hai em đã về nhà, nhưng tôi vẫn giận, tối đó nhịn ăn và mệt mỏi. Tôi tự hỏi còn phải chịu đựng tình cảnh này bao lâu, hay nên ly dị để không sống cùng người đàn ông lười biếng nữa.


Source: https://afamily.vn/5-ruoi-chieu-di-lam-ve-cua-nha-van-dong-kin-toi-vua-mo-ra-da-trong-thay-chong-cung-canh-tuong-nao-ne-20210701114855303.chn